Tiêu đề mới: "Chuyện dở khóc dở cười về mẹ chồng: Tặng hoa cúc sinh nhật cháu và 'xâm phạm' giường ngủ của con"
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường gặp nhiều rắc rối, điều này có thể đúng trong nhiều trường hợp. Những vấn đề bình thường đôi khi trở nên căng thẳng khi hai người từ xa lạ sống chung. Nhiều nàng dâu hay soi mói mẹ chồng, và cũng có mẹ chồng vô duyên. Chẳng hạn, một nàng dâu bức xúc khi mẹ chồng mua hoa cúc vàng cho buổi thôi nôi của cháu, trong khi một nàng khác khó chịu vì gia đình chồng thường vào ngủ chung phòng, gây bất tiện. D.M, một mẹ trẻ, đã chia sẻ cảm xúc của mình trên một nhóm kín về việc mẹ chồng cùng chồng cô mua hoa cho sinh nhật con, khiến nhiều người vừa tức vừa buồn cười. Cô còn hỏi các mẹ về phong tục để giảm bớt bức xúc.
Hôm nay là thôi nôi của bé trai mình. Mình đã chuẩn bị đầy đủ các món như chè, xôi, bánh trái, nhưng thiếu hoa. Mình đã nhắc chồng nhiều lần mua một bó hoa đồng tiền hoặc cát tường để trưng bàn. Tuy nhiên, chồng và mẹ chồng lại mua một bó cúc vàng kèm một bông đồng tiền. Mình rất tức giận và đã vứt bó cúc vào sọt rác, bắt chồng đi mua hoa khác. Điều khiến mình bực bội không chỉ vì hoa không đúng mà còn vì hoa cúc thường chỉ dùng trong đám hiếu, không phù hợp cho sinh nhật hay thôi nôi.
Con dâu còn trẻ nhưng hiểu rõ vấn đề, chị tức giận vì mẹ chồng không nhận ra điều đó. Bó hoa cúc và đồng tiền mà mẹ chồng mua để mừng thôi nôi khiến chị không thể chịu đựng. Dù chồng đã chở mẹ đi, nhưng mẹ vẫn mua về những thứ không phù hợp, làm vợ càng thêm bực bội. Câu chuyện này gây tranh cãi trên mạng; nhiều người cho rằng con dâu đã phản ứng thái quá khi ném hoa vào thùng rác, trong khi một số bênh vực mẹ chồng, cho rằng bà có thể không hiểu ý nghĩa của hoa. Mẹ chồng cũng không cố ý mang điều xui xẻo đến cho cháu.
Bạn có điều kiện tổ chức đầy tháng, thôi nôi và giỗ chạp với hoa tươi, nhưng mẹ trẻ Xuân Vân cho rằng đơn giản cũng tốt. Nguyễn Trang khuyên rằng mẹ chồng và chồng có thể không hiểu ý nghĩa của hoa, vì cuộc sống không ai hoàn hảo. M. bức xúc vì nhà không có ban thờ nên mẹ chồng mua hoa cúc vàng không phải để cúng, mà để trang trí. Tuy nhiên, M. nên giải thích nhẹ nhàng với mẹ chồng thay vì tức giận vứt hoa đi, vì điều đó có thể khiến mẹ chồng không muốn mua sắm cho gia đình trong tương lai. Mẹ bầu B. cũng cảm thấy bức xúc với sự vô ý của mẹ chồng.
V. vừa chia sẻ trên Facebook về việc mẹ chồng đã ngủ chung với vợ chồng cô từ khi sinh con đầu lòng đến giờ. Hiện tại, V. đang mang thai bé thứ hai và mẹ chồng vẫn nằm chung giường, khiến cô cảm thấy bí bách và khó chịu. Hôm nay, cả anh chồng cũng vào nằm cùng, chỉ may là nằm đất. V. bức xúc về việc mẹ chồng luôn đòi ngủ chung và đã chia sẻ câu chuyện lên hội kín, thu hút sự chú ý của nhiều mẹ trẻ. Các mẹ bày tỏ sự khó hiểu và không thể chấp nhận tình huống như vậy.
Bây giờ có con, bà không ngại tự mở cửa vào phòng xem cháu, trong khi lúc tôi bầu, bà phải gọi lớn từ ngoài mới cho vào. Khi mới sinh, mẹ đẻ chỉ ngủ với tôi 2 đêm, rồi tôi bảo không cần ngủ cùng nữa. Mẹ chồng cũng chỉ lên một lần nửa đêm là không bao giờ làm nữa. Bà vào phòng riêng của con trai và con dâu, tưởng chỉ có trong phim nhưng lại có thật.





Source: https://afamily.vn/sot-ret-vi-team-me-chong-vo-duyen-ba-mua-cuc-vang-tang-sinh-nhat-chau-ba-xong-vao-ngu-cung-phong-con-2017073114002242.chn